Log in

View Full Version : Ngập Ngừng....



diepkimphung
23-01-2025, 18:52
Xin hơi ấm giữa đông
Cho tim khô lay động
Cho lời thơ bềnh bồng
Khi ḿnh ta rũ bóng
Ngoài ta...là hư không...

Ngày trùng khơi sương mỏng
Ướt nhoè trên lối mộng
Đọng lập loè cỏ sa
Ta ḿnh ta nghiêng ngả
Bước ngập ngừng...phôi pha...

Trong tâm thức sâu xa
Nơi tận cùng bản ngă
Và thấy ngă là ta
Mà chẳng là ai khác
Nên...chẳng có ǵ lạ...

Hoàng hôn ánh dương tà
Qua mỗi chiều tịnh lặng
Rơi xuống đầy hương đăng
Đêm chờ một vầng trăng
Soi từng nét...diệu hằng...

TRUONG LEMINH.