diepkimphung
23-01-2025, 18:33
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
- Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh ră
Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ư thu góp lại cản t́nh xuân?
Có một người nghèo không biết Tết
Mang ĺ chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô t́nh bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn
CHẾ LAN VIÊN.
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
- Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh ră
Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ư thu góp lại cản t́nh xuân?
Có một người nghèo không biết Tết
Mang ĺ chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô t́nh bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn
CHẾ LAN VIÊN.