diepkimphung
20-01-2025, 02:48
Từ bữa ấy mình không còn gặp gỡ
Đã bao lâu thương nhớ vẫn chưa nguôi
Tình mặn nồng bỗng chốc hoá xa xôi
Chỉ còn thấy màu thời gian thăm thẳm
Ngày ấy ngỡ tìm được nơi gửi gắm
Mối tình đầu sâu đậm những yêu thương
Nắm tay nhau đi đến cuối con đường
Nhưng hoang mộng vô thường không có thật.
Đông dần mãn bụi mưa bay lất phất
Khi lạnh đầy khi bật nắng chưá chan
Nơi cõi lòng chợt hoang hoải miên man
Chẳng còn biết mùa xuân vừa qua ngõ
Thời gian đã bạc ohai màu thương nhớ
Người vô tình...dang dở giấc mơ xuân
Mãi ruổi rong chốn phong nguyệt hồng trần
Để em cứ vương sầu chan khoé mắt.
Chiều buông xuống lọn gió lùa se sắt
Người quay lưng im bặt chẳng tạ từ
Em ngậm ngùi đắng đót giọt sầu tư
Tình yêu ấy ngỡ như là hoang mộng...!?
MẠC LỢI.
Đã bao lâu thương nhớ vẫn chưa nguôi
Tình mặn nồng bỗng chốc hoá xa xôi
Chỉ còn thấy màu thời gian thăm thẳm
Ngày ấy ngỡ tìm được nơi gửi gắm
Mối tình đầu sâu đậm những yêu thương
Nắm tay nhau đi đến cuối con đường
Nhưng hoang mộng vô thường không có thật.
Đông dần mãn bụi mưa bay lất phất
Khi lạnh đầy khi bật nắng chưá chan
Nơi cõi lòng chợt hoang hoải miên man
Chẳng còn biết mùa xuân vừa qua ngõ
Thời gian đã bạc ohai màu thương nhớ
Người vô tình...dang dở giấc mơ xuân
Mãi ruổi rong chốn phong nguyệt hồng trần
Để em cứ vương sầu chan khoé mắt.
Chiều buông xuống lọn gió lùa se sắt
Người quay lưng im bặt chẳng tạ từ
Em ngậm ngùi đắng đót giọt sầu tư
Tình yêu ấy ngỡ như là hoang mộng...!?
MẠC LỢI.