diepkimphung
20-01-2025, 02:04
Mỗi mùa xuân sang tôi lại nhớ thuở xưa
Mẹ muối vại dưa hành ôi thơm quá!
Đàn gà nhép bới tung cả gốc khế
Mẹ luôn miệng....Úi...x́...đuổi chúng đi
Nhớ thuở nào tôi c̣n khóc như ri
Chỉ v́ con chuột gặm của tôi chiếc bánh
Rồi xuân đến ghé tai tôi thầm nhắc
Yêu Xuân không! Xuân vẫn nhớ...thuở nào!
VƠ MỘC SINH.
Mẹ muối vại dưa hành ôi thơm quá!
Đàn gà nhép bới tung cả gốc khế
Mẹ luôn miệng....Úi...x́...đuổi chúng đi
Nhớ thuở nào tôi c̣n khóc như ri
Chỉ v́ con chuột gặm của tôi chiếc bánh
Rồi xuân đến ghé tai tôi thầm nhắc
Yêu Xuân không! Xuân vẫn nhớ...thuở nào!
VƠ MỘC SINH.