diepkimphung
14-01-2025, 03:04
Người xưa cảnh cũ còn đây
Bồi hồi nhớ lại mang đầy tình thương
Kỷ niệm lưu luyến vấn vương
Nhìn qua cửa sổ con đường vắng tanh
Thời gian đi đến quá nhanh
Tuổi già bóng xế trăng thanh lu mờ
Tâm tình viết vội bằng thơ
Gởi lời tự sự ước mơ của mình
Một thời áo trắng học sinh
Biết bao lời hứa giữ gìn chưa quên
Sẻ chia khăn khó chưa đền
Tình bạn nhớ mãi từng tên rõ ràng
Trách ai sao quá vội vàng
Sau lưng bỏ lại không màng luyến lưu
Đúng là dâu bể phù du
Cuối đông se lạnh không dù chẳng sao
Đầug xuân sức khoẻ dồi dào
Cảnh người còn đó thuở nào còn đây
Thả hồn theo gió đưa mây
Nụ cười vui vẻ bên cây hoa hồng
Ban mai nhìn phía trời đông
Sương mờ lơ lửng nghe lòng thảnh thơi
Quê hương cảnh đẹp tuyệt vời
Cũ xưa quay lại giúp đời đẹp hơn
NGUYỄN HỮU KÝ.
Bồi hồi nhớ lại mang đầy tình thương
Kỷ niệm lưu luyến vấn vương
Nhìn qua cửa sổ con đường vắng tanh
Thời gian đi đến quá nhanh
Tuổi già bóng xế trăng thanh lu mờ
Tâm tình viết vội bằng thơ
Gởi lời tự sự ước mơ của mình
Một thời áo trắng học sinh
Biết bao lời hứa giữ gìn chưa quên
Sẻ chia khăn khó chưa đền
Tình bạn nhớ mãi từng tên rõ ràng
Trách ai sao quá vội vàng
Sau lưng bỏ lại không màng luyến lưu
Đúng là dâu bể phù du
Cuối đông se lạnh không dù chẳng sao
Đầug xuân sức khoẻ dồi dào
Cảnh người còn đó thuở nào còn đây
Thả hồn theo gió đưa mây
Nụ cười vui vẻ bên cây hoa hồng
Ban mai nhìn phía trời đông
Sương mờ lơ lửng nghe lòng thảnh thơi
Quê hương cảnh đẹp tuyệt vời
Cũ xưa quay lại giúp đời đẹp hơn
NGUYỄN HỮU KÝ.