diepkimphung
14-01-2025, 02:03
Hồn nhiên biêng biếc mắt cười
Hân hoan hoa nở trong lời yêu thương
Bao ngày ḷng cứ vấn vương
Những mong cho được chung đường bên nhau
Âm thầm ước đến muôn sau
Phượng loan gắn bó bên nhau thân t́nh
Em hiền ngoan lại đẹp xinh
Để cho thi sĩ đa t́nh mộng mơ
Dịu dàng, đằm thắm, ngây thơ
Khổ thân ối gă ngẩn ngơ bỏ nhà
Ánh cười lấp lánh kiêu sa
Liếc ngang ứa máu người ta mất rồi
Khổ thân bao gă dở người
Gom trăng, mót chữ, chuốt lời buộc yêu
Thương thầm em biết bao nhiêu
Em về làm vợ sớm chiều...ta mong
VUA MỘNG.
Hân hoan hoa nở trong lời yêu thương
Bao ngày ḷng cứ vấn vương
Những mong cho được chung đường bên nhau
Âm thầm ước đến muôn sau
Phượng loan gắn bó bên nhau thân t́nh
Em hiền ngoan lại đẹp xinh
Để cho thi sĩ đa t́nh mộng mơ
Dịu dàng, đằm thắm, ngây thơ
Khổ thân ối gă ngẩn ngơ bỏ nhà
Ánh cười lấp lánh kiêu sa
Liếc ngang ứa máu người ta mất rồi
Khổ thân bao gă dở người
Gom trăng, mót chữ, chuốt lời buộc yêu
Thương thầm em biết bao nhiêu
Em về làm vợ sớm chiều...ta mong
VUA MỘNG.