Log in

View Full Version : Ngược Bến Bờ Yêu.



diepkimphung
08-01-2025, 18:32
Ngủ đi em...đừng thao thức giữa canh thâu
Nước mắt em rơi họ đâu nh́n thấy được
Nếu c̣n thương chẳng đánh rơi hẹn ước
Sao đành ḷng lội ngược bến bờ yêu...

Bỏ lại em với lặng lẽ cô liêu
Xô nhớ thương vào những chiều quên lăng
Họ chẳng nhớ đâu....Một thời từng lăng mạn
Say hương t́nh...mê đắm...những nụ hôn

Ngủ đi em đừng khờ khạo dỗi hờn
Sẽ đau hơn khi nặng ḷng níu giữ
Trái tim nhỏ quá đớn đau mệt lử
Chạm tột cùng thấm đủ
Hăy lặng im

Buông đi em mạnh mẽ bước chân lên
Đừng đau đớn đừng yếu mềm như thế
Đường t́nh yêu vốn trăm ngàn lối rẽ
Chọn sai đường lặng lẽ chỉ riêng em

Đủ đớn đau tim sẽ lại b́nh yên
Chân lướt nhẹ bước qua miền đất hứa
Sẽ chẳng c̣n những nỗi đau chất chứa
Chào đón em...ngày mới lại bắt đầu


GIA BẢO.