diepkimphung
08-01-2025, 17:59
Em đứng giữa trời đông lạnh giá
Tạc vào chiều những mảnh vá buồn vui
Mắt ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi
Sầu đem đong có vơi được không nhỉ
Lá vàng bay rớt xuống đời se sẽ
Chạm vào hồn thơ bé ửng trời đông
Em sinh ra đời vẫn là như thế
Vẫn hồn nhiên như lửa đỏ má hồng
Nụ cười buông thả gây thương nhớ
Như chất men t́nh như ngọn gió lả lơi
Như quả chín thơm đang vừa độ nắng
Anh say ḷng chỉ mỗi một em thôi.
NGUYÊN LÊ.
Tạc vào chiều những mảnh vá buồn vui
Mắt ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi
Sầu đem đong có vơi được không nhỉ
Lá vàng bay rớt xuống đời se sẽ
Chạm vào hồn thơ bé ửng trời đông
Em sinh ra đời vẫn là như thế
Vẫn hồn nhiên như lửa đỏ má hồng
Nụ cười buông thả gây thương nhớ
Như chất men t́nh như ngọn gió lả lơi
Như quả chín thơm đang vừa độ nắng
Anh say ḷng chỉ mỗi một em thôi.
NGUYÊN LÊ.