diepkimphung
07-01-2025, 19:51
Có một người chưa từng ngỏ lời yêu
Nhưng ấp ủ trong tôi nhiều nhung nhớ
Bởi định mệnh hai mảnh đời gặp gỡ
Rồi luyến lưu nghe khắc khoải tim này
Chưa bao giờ được nắm trọn vòng tay
Hay bày tỏ những nỗi niềm mơ ước
Chỉ lặng lẽ trên nẻo đời xuôi ngược
Dõi theo nhau như chiếc bóng âm thầm
Đem nỗi niềm chôn giấu tận thâm tâm
Bởi hạnh phúc chỉ nẩy mầm tuyệt vọng
Đời khúc khuỷu mộng tan như bọt sóng
Trọn chữ duyên nhưng chữ nợ xa vời
Từng đêm về nén dòng lệ tuôn rơi
Những xúc cảm nghẹn đau nơi ngực trái
Hiểu rằng thế tình nghiêng bên ấy mãi
Chẳng trách ai bởi khờ dại do mình
Lòng ủ hoài dịu vợi một niềm tin
Gia đình nhỏ cùng ai xây mộng đẹp
Nhưng thực tại chẳng cho ta mầu phép
Thầm mong ai hạnh phúc vẹn bên người
KIM TÚ.
Nhưng ấp ủ trong tôi nhiều nhung nhớ
Bởi định mệnh hai mảnh đời gặp gỡ
Rồi luyến lưu nghe khắc khoải tim này
Chưa bao giờ được nắm trọn vòng tay
Hay bày tỏ những nỗi niềm mơ ước
Chỉ lặng lẽ trên nẻo đời xuôi ngược
Dõi theo nhau như chiếc bóng âm thầm
Đem nỗi niềm chôn giấu tận thâm tâm
Bởi hạnh phúc chỉ nẩy mầm tuyệt vọng
Đời khúc khuỷu mộng tan như bọt sóng
Trọn chữ duyên nhưng chữ nợ xa vời
Từng đêm về nén dòng lệ tuôn rơi
Những xúc cảm nghẹn đau nơi ngực trái
Hiểu rằng thế tình nghiêng bên ấy mãi
Chẳng trách ai bởi khờ dại do mình
Lòng ủ hoài dịu vợi một niềm tin
Gia đình nhỏ cùng ai xây mộng đẹp
Nhưng thực tại chẳng cho ta mầu phép
Thầm mong ai hạnh phúc vẹn bên người
KIM TÚ.