PDA

View Full Version : Bài Thơ Về Lá Cờ.



diepkimphung
04-01-2025, 03:54
Cờ Vàng phất phới trước hiên tranh
Kết nối bao nhiêu kẻ đồng hành
Những ngày ly loạn c̣n ghi nhớ
Uy linh dân tộc thắm trời xanh

Người xem, xem măi chẳng rời đi
Họ thấy nơi đây có những ǵ?
Vài vần thô thiển, tranh giản dị
Mà khiến tâm hồn luống sầu bi

Ngôn từ, h́nh ảnh chẳng sâu xa,
Khơi gợi t́nh quê vẫn đậm đà
Khiến người lữ khách ḷng thổn thức
T́m trong kỷ niệm bóng quê nhà.

Bài thơ chứa đựng cả trời thương
Lưu lạc tha hương vạn nẻo đường
Tâm tư vẫn rạng hồn sông núi
Cờ vàng rực rỡ sáng muôn phương.

DƯƠNG THƯỢNG TRÚC.