diepkimphung
01-01-2025, 19:51
Cuối năm tranh thủ dọn nhà
Vợ nói bóng gió nghĩ mà tủi thân
Ngày xưa cường tráng trai tân
Ngày nào cũng rứa, Bả mần chẳng tha
Bây giờ bóng xế tuổi già
Cấu hình thay đổi cũng là đương nhiên
Làm sao phải nói xỏ xiên
Nếu như không thích cắt liền chả sao
Lạnh thì vạn vật co vào
Cũng là quy luật tại sao nói nhiều?
Hoàn thành vượt cả chỉ tiêu
Thế gian thử hỏi ai nhiều hơn ta...!!!
ST.
Vợ nói bóng gió nghĩ mà tủi thân
Ngày xưa cường tráng trai tân
Ngày nào cũng rứa, Bả mần chẳng tha
Bây giờ bóng xế tuổi già
Cấu hình thay đổi cũng là đương nhiên
Làm sao phải nói xỏ xiên
Nếu như không thích cắt liền chả sao
Lạnh thì vạn vật co vào
Cũng là quy luật tại sao nói nhiều?
Hoàn thành vượt cả chỉ tiêu
Thế gian thử hỏi ai nhiều hơn ta...!!!
ST.