PDA

View Full Version : Những Ngày Cuối Năm.



diepkimphung
28-12-2024, 22:32
C̣n mấy ngày thôi đă hết năm
Những tờ lịch cuối rớt âm thầm
Ước nguyện ǵ đây mùa xuân mới
Hay chỉ là những nỗi băn khoăn
Ḷng buồn man mác gió trước đông
Ánh đèn phố nhỏ vẫn bâng khuâng
Nỗi ḷng lữ khách nào ai thấu
Vời trông cố quốc dạ nhớ mong
Từ dạo tha phương sống xứ người
Niềm vui tuổi ngọc quá xa xôi
Như con chim nhỏ đau ĺa tổ
Quay quắt niềm thương gửi cuối trời
Một năm rồi cũng sẽ đi qua
Kư ức rồi đây sẽ nhạt nhoà
Chỉ có nỗi đau c̣n ở lại
Ngày đêm gặm nhấm nát hồn ta


DƯƠNG THƯỢNG TRÚC.