PDA

View Full Version : NOEL Đất Khách.



diepkimphung
26-12-2024, 20:18
Người lính già đón Noel đất khách
Nghe tâm hồn quay quắt nhớ thương quê
Bao nhiêu năm chưa có một lần về,
T́m thăm lại ngôi Thánh đường chốn cũ

Đêm vắng vẻ, gió se ḷng ấp ủ,
Ngọn nến hồng le lói giữa màn sương
Kư ức xưa là gian khổ đoạn trường
Ḷng thương nhớ bao tháng ngày khói lửa

Bạn bè cũ, bao người không về nữa
Chỉ c̣n đây những ḍng chữ úa nhàu
Chắp hai tay xin Thượng Đế nhiệm mầu
Cho quê hương măi thanh b́nh yên ấm.

Đêm Noel, tuyết ngoài hiên lấm tấm
Người lính già trăn trở nỗi cô miên
Thế nhân ơi! Ai thấu được niềm riêng
Đời lữ khách, đón Giáng Sinh thầm lặng

DƯƠNG THƯỢNG TRÚC.