diepkimphung
24-12-2024, 21:01
Viết về những người trai thời chinh chiến
Có những điều chẳng thể nào hiểu được
Sao thanh xuân lại chọn lối hiểm nguy
Xa phố phường lặng lẽ bước chân đi
Đem tài trai cợt đùa cùng lửa đạn.
Họ mang theo trái tim đầy dũng cảm
Gói trong ḷng là t́nh nghĩa quê hương
Quyết ra đi không ngoái lại con đường
Dẫu phía trước chỉ mịt mờ khói súng
Trời biên cương mưa rừng rơi ướt sũng
Gác giặc thù, cùng đồng đội bên nhau
Những lá thư từ phố thị gửi trao,
Là ngọn lửa giữa đêm khuya băo tố
Họ chiến đấu chẳng ngại ngần gian khổ
Để quê hương được no ấm an vui
Dẫu xác thân có vùi lấp ngậm ngùi
Nhưng lư tưởng vẫn muôn đời toả sáng.
DƯƠNG THƯỢNG TRÚC.
Có những điều chẳng thể nào hiểu được
Sao thanh xuân lại chọn lối hiểm nguy
Xa phố phường lặng lẽ bước chân đi
Đem tài trai cợt đùa cùng lửa đạn.
Họ mang theo trái tim đầy dũng cảm
Gói trong ḷng là t́nh nghĩa quê hương
Quyết ra đi không ngoái lại con đường
Dẫu phía trước chỉ mịt mờ khói súng
Trời biên cương mưa rừng rơi ướt sũng
Gác giặc thù, cùng đồng đội bên nhau
Những lá thư từ phố thị gửi trao,
Là ngọn lửa giữa đêm khuya băo tố
Họ chiến đấu chẳng ngại ngần gian khổ
Để quê hương được no ấm an vui
Dẫu xác thân có vùi lấp ngậm ngùi
Nhưng lư tưởng vẫn muôn đời toả sáng.
DƯƠNG THƯỢNG TRÚC.