diepkimphung
19-12-2024, 00:02
Cuối đông rồi đó anh
Đêm lạnh nhiều lắm đó
Em nhớ anh vò võ
Hỏi anh có nhớ em?
Mưa rả rích bên thềm
Gió đêm càng thổi lạnh
Một mình em hiu quạnh
Bên cạnh chỉ chiếu chăn
Ngoài trời không sao trăng
Chị Hằng đang lo sưởi
Chú Cuội bận đốn củi
Em thui thủi một mình
Đã gần tới Giáng Sinh
Người tình thì biệt dạng
Em chỉ biết làm bạn
Với muôn vạn Nỗi Buồn
TRƯƠNG NGỌC.
Đêm lạnh nhiều lắm đó
Em nhớ anh vò võ
Hỏi anh có nhớ em?
Mưa rả rích bên thềm
Gió đêm càng thổi lạnh
Một mình em hiu quạnh
Bên cạnh chỉ chiếu chăn
Ngoài trời không sao trăng
Chị Hằng đang lo sưởi
Chú Cuội bận đốn củi
Em thui thủi một mình
Đã gần tới Giáng Sinh
Người tình thì biệt dạng
Em chỉ biết làm bạn
Với muôn vạn Nỗi Buồn
TRƯƠNG NGỌC.