diepkimphung
18-12-2024, 23:47
Em thơ - nghênh gió ngắm trăng
Ba ṿng Em vẫn cứng căng khoe đời
Lung linh ṿng một núi đôi
Trái soan khuôn mặt, - rất ngời nữ nhi
Trai già trai trẻ thầm th́
Người sau - kẻ trước đón mời ngẩn ngơ
ĐÀO HOA - phận gái MỘNG MƠ
Duyên nhiều nợ cạn - thành ra héo trầu...
TRỌNG HOAN
Ba ṿng Em vẫn cứng căng khoe đời
Lung linh ṿng một núi đôi
Trái soan khuôn mặt, - rất ngời nữ nhi
Trai già trai trẻ thầm th́
Người sau - kẻ trước đón mời ngẩn ngơ
ĐÀO HOA - phận gái MỘNG MƠ
Duyên nhiều nợ cạn - thành ra héo trầu...
TRỌNG HOAN