diepkimphung
18-12-2024, 23:33
Dấu yêu hỡi đông vừa ngang qua cửa
Tháng mười hai một nửa đă qua rồi
Lá khô vàng từng chiếc cứ rụng rơi
Theo cơn gió chơi vơi cùng năm tháng
Ánh đèn đêm vẫn lập loè nhập nhoạng
Góc phố buồn thấp thoáng bóng người qua
Có phải rằng ta vẫn măi cách xa
Nên yêu thương chỉ là trong mộng ảo
Cây Bàng già đứng nghiêng ḿnh khờ khạo
Gió lay vờn chao đảo ủ chồi non
Đợi ngày mai đông se sắt héo ṃn
Đem xuân đến cho vẹn tṛn nhung nhớ
Hai chúng ta đời này là duyên nợ
Câu thơ t́nh cứ trăn trở vấn vương
Muốn bên nhau đi hết một quăng đường
Nhưng yêu thương cũng dường như chưa đủ
Nếu một ngày ai về trên lối cũ
Câu hẹn thề....
Nhắn nhủ....
Tháng mười hai!
HỒNG GIANG.
Tháng mười hai một nửa đă qua rồi
Lá khô vàng từng chiếc cứ rụng rơi
Theo cơn gió chơi vơi cùng năm tháng
Ánh đèn đêm vẫn lập loè nhập nhoạng
Góc phố buồn thấp thoáng bóng người qua
Có phải rằng ta vẫn măi cách xa
Nên yêu thương chỉ là trong mộng ảo
Cây Bàng già đứng nghiêng ḿnh khờ khạo
Gió lay vờn chao đảo ủ chồi non
Đợi ngày mai đông se sắt héo ṃn
Đem xuân đến cho vẹn tṛn nhung nhớ
Hai chúng ta đời này là duyên nợ
Câu thơ t́nh cứ trăn trở vấn vương
Muốn bên nhau đi hết một quăng đường
Nhưng yêu thương cũng dường như chưa đủ
Nếu một ngày ai về trên lối cũ
Câu hẹn thề....
Nhắn nhủ....
Tháng mười hai!
HỒNG GIANG.