diepkimphung
16-12-2024, 21:06
Tâm ơi! Đừng buồn nữa
Tim đau thế đủ rồi
Hăy bơ đi mà sống
Cuộc đời ḿnh thế thôi.
Chẳng cần chi gào thét
Phán xét ai làm ǵ
Ai sống đời người ấy
Sum họp rồi chia ly
Cuộc đời công bằng lắm
Thời gian sẽ trả lời
Những ai từng hiếp đáp
Có một ngày hết hơi
Đời lên voi xuống chó
Hoa nở để rồi tàn
Người đời nói hay thế
Vẫn có ngày hợp tan.
Ḿnh như bông sen trắng
Vẫn vươn ḿnh thế thôi
Vẫn nở hoa thơm ngát
Giữa bùn lầy tanh hôi
Ḿnh cứ như cỏ dại
Nhỏ bé mà biếc xanh
Vẫn thản nhiên vui sống
Bằng trái tim thiện lành
HUỲNH CẨM THANH.
Tim đau thế đủ rồi
Hăy bơ đi mà sống
Cuộc đời ḿnh thế thôi.
Chẳng cần chi gào thét
Phán xét ai làm ǵ
Ai sống đời người ấy
Sum họp rồi chia ly
Cuộc đời công bằng lắm
Thời gian sẽ trả lời
Những ai từng hiếp đáp
Có một ngày hết hơi
Đời lên voi xuống chó
Hoa nở để rồi tàn
Người đời nói hay thế
Vẫn có ngày hợp tan.
Ḿnh như bông sen trắng
Vẫn vươn ḿnh thế thôi
Vẫn nở hoa thơm ngát
Giữa bùn lầy tanh hôi
Ḿnh cứ như cỏ dại
Nhỏ bé mà biếc xanh
Vẫn thản nhiên vui sống
Bằng trái tim thiện lành
HUỲNH CẨM THANH.