diepkimphung
16-12-2024, 01:31
Rồi một ngày bước chân ai lạc lối
Người quên rồi nơi bến đợi ngày xưa
Lá rơi đầy trong chiều tàn thu úa
Đôi tim hồng thắp lửa đợi đông sang
Rồi một ngày ta chẳng hờn chẳng giận
V́ hiểu rằng níu kéo vẫn bằng không
T́nh vụn vỡ chia đôi hai lối mộng
Duyên không tṛn c̣n lại đống tàn tro
Rồi một ngày ta chẳng đợi chẳng chờ
Bởi đôi ta gặp gỡ nhau vội vă
Duyên bèo nước nên dễ dàng tan ră
T́nh vô duyên đành đôi ngả ly tan
Rồi một ngày trong đêm buồn hoang vắng
Khi tất cả cứ ngỡ rằng dĩ văng
Mối t́nh xưa tưởng chừng như đă cạn
Có đâu ngờ lại lảng vảng trong mơ
Rồi một ngày bổng nhiên ḷng thấy nhớ
Cứ thổn thức trong tim khờ khép chặt
Hoàng hôn xuống lại âm thầm góp nhặt
Mảnh vỡ t́nh trong hiu hắt chiều đông!
TUẤN PHƯỢNG
Người quên rồi nơi bến đợi ngày xưa
Lá rơi đầy trong chiều tàn thu úa
Đôi tim hồng thắp lửa đợi đông sang
Rồi một ngày ta chẳng hờn chẳng giận
V́ hiểu rằng níu kéo vẫn bằng không
T́nh vụn vỡ chia đôi hai lối mộng
Duyên không tṛn c̣n lại đống tàn tro
Rồi một ngày ta chẳng đợi chẳng chờ
Bởi đôi ta gặp gỡ nhau vội vă
Duyên bèo nước nên dễ dàng tan ră
T́nh vô duyên đành đôi ngả ly tan
Rồi một ngày trong đêm buồn hoang vắng
Khi tất cả cứ ngỡ rằng dĩ văng
Mối t́nh xưa tưởng chừng như đă cạn
Có đâu ngờ lại lảng vảng trong mơ
Rồi một ngày bổng nhiên ḷng thấy nhớ
Cứ thổn thức trong tim khờ khép chặt
Hoàng hôn xuống lại âm thầm góp nhặt
Mảnh vỡ t́nh trong hiu hắt chiều đông!
TUẤN PHƯỢNG