PDA

View Full Version : Rồi Có Một Ngày....



diepkimphung
13-12-2024, 21:30
Rồi có một ngày em hiểu được
Yêu anh nhiều mơ ước cạnh nhau
Yêu mong sao trọn mối t́nh đầu
Yêu lăng mạn nên đâu tính toán

Rồi có một ngày em hoảng loạn
Cuộc đời ḿnh thấy chán ngẩn ngơ
Bởi lúc yêu ai học chữ ngờ
Anh miệng dẻo lẳng lơ gái đẹp

Rồi có một ngày em khép nép
Bước chân về ngơ hẹp giận ghê
Nhớ ngày xưa anh hứa lời thề
Giờ thất vọng tái tê ngao ngán

Rồi có một ngày ḷng thấy nản
Bởi tại ḿnh lăng mạn yêu anh
V́ em thương tính nết hiền lành
Khi biết rơ rằng anh mê gái

Rồi có một ngày em ngây dại
Xa nhau v́ chán ngấy anh ơi!
Ngó bản thân gần nửa cuộc đời
Giờ số phận...tả tơi sầu khổ


ĐOÀN VĂN TIẾP.