diepkimphung
07-12-2024, 19:33
Mưa đổ bụi rắc buồn lên mái phố
Bạc nửa đời vẫn khát thuở tṛn trăng
Người gánh mưa rải chiều lên tóc gió
Giờ vẫn ngồi lặng lẽ với thời gian
Đêm đông lạnh ḿnh ta ngồi trăn trở
Góc khuất nào trong đó có riêng ta
Mông trăng sao chỉ là đêm trăng vỡ
Lả chả rơi như mảnh vụn thiên hà
Ta cố níu lấy một vầng khao khát
Cho dù đời kiêu bạc chỉ là mơ
Cố vẽ buồn vẽ yêu lâu đài cát
Chẳng biết ḿnh thành sa mạc bao giờ
NGUYÊN LÊ.
Bạc nửa đời vẫn khát thuở tṛn trăng
Người gánh mưa rải chiều lên tóc gió
Giờ vẫn ngồi lặng lẽ với thời gian
Đêm đông lạnh ḿnh ta ngồi trăn trở
Góc khuất nào trong đó có riêng ta
Mông trăng sao chỉ là đêm trăng vỡ
Lả chả rơi như mảnh vụn thiên hà
Ta cố níu lấy một vầng khao khát
Cho dù đời kiêu bạc chỉ là mơ
Cố vẽ buồn vẽ yêu lâu đài cát
Chẳng biết ḿnh thành sa mạc bao giờ
NGUYÊN LÊ.