diepkimphung
04-12-2024, 21:20
Anh muốn về miền sông nước quê em
Câu vọng cổ anh khát thèm nhiều lắm
Dấu yêu hỡi đường cách xa ngàn dặm
Đâu phải gần chìm đắm nỗi nhớ nhung
Tiết đông sang gió mùa thổi lạnh lùng
Thèm hơi âms mái nhà chung hoà quyện
Người yêu hỡi bao canh dài xao xuyến
Trọn vòng tay kể nhau chuyện vui buồn
Thì đáy lòng không còn giọt sầu tuôn
Bình minh sớm tự tạo nguồn thoả thoả mãn
Yêu chung thuỷ tình nào đâu mua bán
Chốn loan phòng luôn làm bạn tình vui
Bước chung đôi sẻ chia những ngọt bùi
Nguồn cảm hứng sẽ đẩy lui phiền muộn
Dấu yêu hỡi bao nhiêu điều mong muốn
Sánh vai nhau mặc sống cuộn thét gào
Anh muốn về cho thoả nỗi khát khao
Miền sông nước ôi ngọt ngào diệu vợi
Em kiều diễm dáng trang đài phơi phới
Làm dâng trào phấn khởi cõi lòng anh.
VĂN THANH.
Câu vọng cổ anh khát thèm nhiều lắm
Dấu yêu hỡi đường cách xa ngàn dặm
Đâu phải gần chìm đắm nỗi nhớ nhung
Tiết đông sang gió mùa thổi lạnh lùng
Thèm hơi âms mái nhà chung hoà quyện
Người yêu hỡi bao canh dài xao xuyến
Trọn vòng tay kể nhau chuyện vui buồn
Thì đáy lòng không còn giọt sầu tuôn
Bình minh sớm tự tạo nguồn thoả thoả mãn
Yêu chung thuỷ tình nào đâu mua bán
Chốn loan phòng luôn làm bạn tình vui
Bước chung đôi sẻ chia những ngọt bùi
Nguồn cảm hứng sẽ đẩy lui phiền muộn
Dấu yêu hỡi bao nhiêu điều mong muốn
Sánh vai nhau mặc sống cuộn thét gào
Anh muốn về cho thoả nỗi khát khao
Miền sông nước ôi ngọt ngào diệu vợi
Em kiều diễm dáng trang đài phơi phới
Làm dâng trào phấn khởi cõi lòng anh.
VĂN THANH.