PDA

View Full Version : Ngóng Đợi Chiều ĐÔNG.



diepkimphung
02-12-2024, 20:26
Đă mấy bữa em thẩn thờ ngóng đợi
Biết là anh cũng thương nhớ ngập ḷng
Mỏi mắt nh́n, biết bao sợi đếm đong
Nghe khắc khoải chiều đầu đông giá lạnh

Em cũng biết khi yêu luôn lấp lánh
Men nồng say, muôn khúc nhạc ngọt lành
Buổi ban đầu rạo rực mái đầu xanh
Em e thẹn được dỗ dành, chiều chuộng

Nắng hiu hắt, đêm lạnh lùng buông xuống
Để thử ḷng cô gái nhỏ buồn trông
Rồi mai đây rực rỡ ánh xuân hồng
Vui hớn hở, đón chờ bao khát vọng!

Bởi yêu anh, thấy mùa đông sống động
Vẫn ngọt ngào, thơ mộng với ấm nồng
T́nh ta đẹp muôn sắc thái mênh mông
Nghe chan chứa bởi t́nh anh lồng lộng


TRẦN ĐỨC.