Log in

View Full Version : Thư Từ Trại Đồng Bò.



diepkimphung
28-11-2024, 00:56
Trên đường anh đi lên rẫy sắn
Vô tình nhặt được mảnh giấy bìa này
Mượn bút viết vội đôi dòng cho em biết
Ở trại tù cải tạo anh vẫn còn sống đây.

Trại nằm giữa rừng cây trên triền dốc núi
Ngày ngày anh xuống con suối cạn mò ốc bắt cua
Về nấu lá chua nêm tro rễtranh gọi là cho có chất muối
Sáng uống lá ổi rừng thay trà mà nghĩ chuyện thắng thua

Gần ba tháng bị giam giữ ở mật khu Đồng Bò
Súng ống quăng rồi, bom đạn chắc cũng đỡ lo
Trại thí cho thứ gì thì ăn nấy
Ốm đau có lá ổi rừng chữa bách bệnh dù tiêu chảy hay ho...

Ngày ngày cũng hái nho rừng ăn cho đỡ thèm ngọt
Thèm thịt thì xuống suối chụp mớ nhái cơm
Những con ve thơm giòn hơ trên bếp lửa
Khẩu phần sắn lùi chỉ đủ bổ phổi thơm mồm

Nằm Đồng Bò cứ ám ảnh những ngày trên con lộ Bảy
Sông Pa vẫn chảy mà nhuộm đỏ cả dòng sông
Ruộng Đồng Xuân, Hòn Kén...xác người thay phân bón
Chắc đập Đồng Cam, Củng Sơn còn vất vưởng những oan hồn.

Gần năm mươi năm rồi không còn tờ thư ấy
Cũng như em không giữ được một cánh tay
Xác thân người cha già cũng tan theo bầy cá đói
Anh và bao người khác đang mang án tù đày.

Tang thương qua rồi nhưng dù gì cũng phải nhắc lại
Chuyện buồn của quá khứ để hiểu được tương lai
Anh và em đã đi trọn con đường dài gian khổ
Nên cố giữ cho mình cơn ác mộng khó phôi pha này

LMT.