Log in

View Full Version : Thơ & Ồn....Dồn Vào Lỗ...



diepkimphung
25-11-2024, 20:34
Con bạn mỉa kiểu ngụ ngôn
Làm thơ như thế lỗ dồn vào thơ
Ồn ào cười nói tỉnh mơ
Sáng tác như thế dí thơ lỗ dồn
Nó ồn tôi cứ bồn chồn
Giữa tôi và nó hay dồn lỗ thơ
Thế là tôi cứ ngẩn ngơ
Tôi hay là nó chọn thơ hay...ồn
Làm tôi như kẻ mất hồn
Không phân biệt được nó...ồn hay thơ
Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ
Đâu đâu cũng thấy nửa thơ nửa...ồn
Ngẫm ra trong dại có khôn
Ngộ ra mới biết có...ồn là thơ
Hiểu rồi lại ngỡ là mơ
Tỉnh ra lại thấy trong thơ có...ồn
Nó phán ông phải có hồn
Ông mà viết dở dí ồn...vào thơ...

TRUONG LEMINH.