diepkimphung
24-11-2024, 21:04
Thu đi, Đông đến chẳng khô hanh
Cất giấu niềm riêng chớ nói rằng
Chẳng dám đào lên thêm nhứt nhối
Nghĩ càng thấm thía nát tâm can
Nhiều nơi ḥ hẹn lúc hoàng hôn
Nhớ lắm em ơi, nhớ rất nhiều!
Đôi mắt lim dim sờ soạng khắp
Đôi môi run rẩy cọ mài luôn
Thu đi, trăng lạnh, ánh sao mờ
Bến vắng, đ̣ không, khách khứa chờ
Kỷ niệm mới toan nàng có nhớ?
Nằm im thiêm thiếp để cho chàng...
Giao mùa thời tiết chuyển qua mau
Nỗi nhớ lên cơn sóng biển gào
Cắm cúi đào lên bao kỷ niệm
Cho ḷng thoả măn sự yêu đương
Trung Thu đêm tết, ánh trăng rằm
Mới gặp đầu hôm đă biết rành...
Bồng Đảo phập phồng rên rỉ miết
Đào Nguyên mấp máy mở năm canh!
PHẠM Đ̀NH NHU.
Cất giấu niềm riêng chớ nói rằng
Chẳng dám đào lên thêm nhứt nhối
Nghĩ càng thấm thía nát tâm can
Nhiều nơi ḥ hẹn lúc hoàng hôn
Nhớ lắm em ơi, nhớ rất nhiều!
Đôi mắt lim dim sờ soạng khắp
Đôi môi run rẩy cọ mài luôn
Thu đi, trăng lạnh, ánh sao mờ
Bến vắng, đ̣ không, khách khứa chờ
Kỷ niệm mới toan nàng có nhớ?
Nằm im thiêm thiếp để cho chàng...
Giao mùa thời tiết chuyển qua mau
Nỗi nhớ lên cơn sóng biển gào
Cắm cúi đào lên bao kỷ niệm
Cho ḷng thoả măn sự yêu đương
Trung Thu đêm tết, ánh trăng rằm
Mới gặp đầu hôm đă biết rành...
Bồng Đảo phập phồng rên rỉ miết
Đào Nguyên mấp máy mở năm canh!
PHẠM Đ̀NH NHU.