diepkimphung
22-11-2024, 19:26
Em đi bỏ lại mùa thu
Vần thơ sầu muộn bay vù về đâu?
Đường xưa chiếc lá cúi đầu
Thoáng rơi giọt lệ năm nào ngẫm đau
Mùa thu trời đất nôn nao
Tình yêu xao xác bay vào ngõ hoang
Ai bày bữa tiệc ly tan?
Nghe mên đời đắng dở dang mộng chiều
Mùa thu vụn vỡ dấu yêu
Đồi cây than thở quạnh hiu bên đời
Lang thang, ngọn gió xa xôi
Chiều đi thăm thẳm tàn môi mặn nồng
Mùa thu đôi mắt buồn trông
Thi nhân lặng lẽ bên dòng thi ca
Dốc tình mấy kẻ đi qua
Đắng cay mù lấp vỡ oà dây oan
Mùa thu ngơ ngẩn lá vàng
Tiếc thương số kiếp bẽ bàng xa đưa
Mai sau, mưa nắng, nắng mưa
Thời gian tắm gội dây dưa chạnh lòng
VULANG VU
Vần thơ sầu muộn bay vù về đâu?
Đường xưa chiếc lá cúi đầu
Thoáng rơi giọt lệ năm nào ngẫm đau
Mùa thu trời đất nôn nao
Tình yêu xao xác bay vào ngõ hoang
Ai bày bữa tiệc ly tan?
Nghe mên đời đắng dở dang mộng chiều
Mùa thu vụn vỡ dấu yêu
Đồi cây than thở quạnh hiu bên đời
Lang thang, ngọn gió xa xôi
Chiều đi thăm thẳm tàn môi mặn nồng
Mùa thu đôi mắt buồn trông
Thi nhân lặng lẽ bên dòng thi ca
Dốc tình mấy kẻ đi qua
Đắng cay mù lấp vỡ oà dây oan
Mùa thu ngơ ngẩn lá vàng
Tiếc thương số kiếp bẽ bàng xa đưa
Mai sau, mưa nắng, nắng mưa
Thời gian tắm gội dây dưa chạnh lòng
VULANG VU