PDA

View Full Version : Phần Số Đă An Bài.



diepkimphung
12-11-2024, 20:37
Xướng ____
Mưa lất phất, gió ru mềm nhung nhớ
Kư ức về vương tiếng thở ngàn xưa
Chiếc xuồng mang kỷ niệm ủ mương dừa
Từng chuyên chở một thời chưa khổ luỵ

Nhân sinh kiếp, đoạn nào là trân quư...
Hoa t́nh đơm tính vị kỷ vào yêu?
Chẳng ǵ hơn so với buổi hẹn chiều
Quên mọi sự buông hồn phiêu cơi hạ

Đời dâu bể khiến đường chia hai ngả
Mây bàng hoàng theo gió lạ về đâu
Khúc tiêu tương c̣n vẳng bến giang đầu
Ôm hoài niệm chờ mưa ngâu ô thước

Em yêu dấu đừng bao giờ bước ngược
Dù mơ hồ ngày sóng bước bên nhau
Duyên số ḿnh nay tóc đă hai màu
Quen sống với niềm đau trong an phận

XUÂN PHƯƠNG LÊ.