Log in

View Full Version : Chờ Đông.



diepkimphung
05-11-2024, 20:44
Đông buồn mà vẫn chờ Đông
Đông buồn nhưng ấm, nỗi ḷng có anh
Đông về mong được duyên thành
Bên nhau sưởi ấm, yến oanh vui nhiều.

Đông về cây cỏ liêu xiêu
Ngày th́ thiếu nắng mưa chiều Miền Trung
Tim yêu thương nhớ vô cùng
Chờ Đông thổn thức, ước chung một nhà

Tim yêu như bản t́nh ca
Hoà vào cuộc sống, đậm đà mến thương
Cuộc đời vốn dĩ vô thường
Trải ḷng yêu hết quăng đường về sau.

Bốn mùa có đủ sắc màu
Màu nào cũng đẹp, ẩn sâu ḷng người.

TRẦN BÍCH LIỄU.

diepkimphung
05-11-2024, 20:51
AI BIẾT.

Ai biết t́nh ai có đậm đà
Trăng về xóm nhỏ vắng người qua
Hơi sương lành lạnh thắm vào da thịt
Một nổi cô đơn một chút buồn

HIẾU LÊ.