Log in

View Full Version : Một Nỗi Niềm Riêng.



diepkimphung
02-11-2024, 17:31
Ngoảnh lại thời gian đã bạc đầu
Bao niềm khát vọng chẳng còn đâu
Nhìn đông lạc lõng hoang đồi núi
Dõi cảnh đìu hiu lạnh mái lầu
Bến đợi bây giờ trông rõ thẳm
Sông chờ thuở nọ thấy càng sâu
Nhiều khi thả bước chiều mưa lạnh
Dạ chỉ buồn thêm gánh triễu sầu...!

BÙI THỊ HUYNH.

diepkimphung
02-11-2024, 17:41
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA.
(Hoạ thơ của Bùi Thị Huynh)

Về quê tóc cũng điểm sương đầu
Chẳng biết nhan hồng lạc lõng đâu
Ngõ hạnh xao lòng hiu hắt cảnh
Phòng tiêu nhớ bạn ngẩn ngơ lầu
Thương đời lữ thứ duyên càng muộn
Xót thuở phong trần mộng vẫn sâu
Gợi buổi hương nồng ân ái cũ
Hồn theo bóng nhạn lửng lơ sầu

BÌNH DƯƠNG.