diepkimphung
25-10-2024, 00:49
Mày mang cái dạ về ngay
Tao cho một trận, tội mày ham chơi
Khi đi tao dặn hết lời
Để trâu ăn lúa, người đời chửi Cha.
Trận đòn như mới hôm qua
Lời Cha vọng ở đầu nhà vẫn nguyên
Trăm sông chẳng giữ nổi thuyền
Trăm năm vẫn cõi Cửu tuyền Cha đi
Con về nghe đất thầm thì
Nghe mưa rả rích, gió rì rầm than
Cha đi về phía mây ngàn
Con ngồi bên khói hương tàn gọi Cha
Cầm roi con đứng sau nhà
Để về cha đánh, đã ba bốn ngày
Con mang cái "dạ" về đây
Cớ sao Cha lại theo mây...về trời.
BÚT QUÊ.
Tao cho một trận, tội mày ham chơi
Khi đi tao dặn hết lời
Để trâu ăn lúa, người đời chửi Cha.
Trận đòn như mới hôm qua
Lời Cha vọng ở đầu nhà vẫn nguyên
Trăm sông chẳng giữ nổi thuyền
Trăm năm vẫn cõi Cửu tuyền Cha đi
Con về nghe đất thầm thì
Nghe mưa rả rích, gió rì rầm than
Cha đi về phía mây ngàn
Con ngồi bên khói hương tàn gọi Cha
Cầm roi con đứng sau nhà
Để về cha đánh, đã ba bốn ngày
Con mang cái "dạ" về đây
Cớ sao Cha lại theo mây...về trời.
BÚT QUÊ.