diepkimphung
18-10-2024, 17:29
Gió lạnh đ́u hiu buồn sắc tím
Thuyền về ghé bến đón hoàng hôn
Người không đến bến cô đơn nghèn nghẹn
Lá rụng vàng nghiêng nắng bóng chiều buông
Tôi đi t́m một người không quên nhớ
Đă một thời t́nh bỏ chợ bến sông
Hạt mưa thu nhiễm hồn tôi nặng nợ
Thơ thẩn thờ nước mắt chảy vào trong
Thương cái rét chập chờn bao thế kỷ
Nhớ giọt mưa rầu rỉ lúc sang mùa
Mùa thu em cúc vàng ngân ngấn lệ
Em không về trời tạt nắng vào mưa
Trong tâm tưởng thấy tim ḿnh chật hẹp
Bao tháng ngày chẳng có nổi một tờ thư
Để bao đêm gió vương sầu trọn kiếp
Em lẳng lơ hay anh kẻ quê mùa
NGUYÊN LÊ.
Thuyền về ghé bến đón hoàng hôn
Người không đến bến cô đơn nghèn nghẹn
Lá rụng vàng nghiêng nắng bóng chiều buông
Tôi đi t́m một người không quên nhớ
Đă một thời t́nh bỏ chợ bến sông
Hạt mưa thu nhiễm hồn tôi nặng nợ
Thơ thẩn thờ nước mắt chảy vào trong
Thương cái rét chập chờn bao thế kỷ
Nhớ giọt mưa rầu rỉ lúc sang mùa
Mùa thu em cúc vàng ngân ngấn lệ
Em không về trời tạt nắng vào mưa
Trong tâm tưởng thấy tim ḿnh chật hẹp
Bao tháng ngày chẳng có nổi một tờ thư
Để bao đêm gió vương sầu trọn kiếp
Em lẳng lơ hay anh kẻ quê mùa
NGUYÊN LÊ.