Log in

View Full Version : Hạnh Phúc Lỡ Làng.



diepkimphung
13-10-2024, 18:51
Ngỡ dòng nước chảy ngỡ dòng trôi
Mộng úa nhiều năm mộng úa rồi
Trăng giỡn bao lần trăng giỡn gối
Cảnh đùa lắm bận cảnh đùa môi
Tình duyên nhớ đợi tình duyên nổi
Ái nghĩa chờ mong ái nghĩa bồi
Sân ngõ hương lùa sân ngõ gội
Tủi nồng hạnh phúc tủi nồng vôi


HƯƠNG LAN.

diepkimphung
13-10-2024, 19:02
THỜI GIAN QUÁ VỘI.
(Hoạ thơ của Hương Lan)

Nước mãi âm thầm nước mãi trôi
Ủ ê cõi mộng ủ ê rồi
Xa mờ buổi hẹn xa mờ lối
Mặn đắng duyên chờ mặn đắng môi
Tình hẹn người luôn tình hẹn dỗi
Nghĩa mong mình vẫn nghĩa mong bồi
Thời gian nhắc nhở thời gian vội
Chớ để tâm sầu chớ để vôi

BÌNH DƯƠNG.