Log in

View Full Version : Bạc Tình Nương.



diepkimphung
10-10-2024, 16:54
Người đã xa rồi tình đã phai
Làm sao níu được gót trang đài
Hồ thu mắt ngọc xa vời vợi
Nắng hạ hoa vàng đã một mai

Ngày trước người hay nói với tôi
"Dù cho dâu bể chẳng phai phôi"
Nhưng rồi xuân mãn mùa thu tới
Người phụ tình tôi, mưa thu rơi

Phố vắng còn đâu dáng của ai
Còn đâu trời đẹp nắng ban mai
Người đi mấy độ trời giông bão
Bỏ lại mình tôi nơi thu phai

Thơ phú ngày xưa xẻ trăng đôi
Là khi xa cánh tình chia phôi
Tôi đâu biết xẻ trăng hai nửa
Chỉ biết nhờ trăng nói hộ thôi

Tôi gửi vào trăng nỗi nhớ người
Gửi màu rực lửa của hoa tươi
Gửi màu xanh biếc của mùa hạ
Gửi hết màu xuân của đất trời

Chốn ấy mong người mãi cát tường
Gia đình hạnh phúc lại an khương
Còn tôi lê bước trong hoang lạnh
Dõi mắt theo người bạc tình nương.

VÕ VĂN HẠNH.