diepkimphung
07-10-2024, 20:23
Bài thơ t́nh viết vào ngày chớm Đông.
Vào khoảng trống, mông lung lạnh lẽo
Câu yêu thương lạc trên miền đất lạ
Chẳng đến được người đă quá xa xôi
Muốn gửi về đâu tha thiết đôi lời
Ta chỉ biết nh́n sương trời giăng trắng
T́m ánh sao đêm Đông trên ḍng sông lặng
Lạnh tiếng thở dài sầu lắng tương tư...
Đông đă về se sắt những trang thơ
T́nh đă mất, cả đời mơ nuối tiếc
C̣n lại thôi chút ân t́nh cách biệt
Rầu rĩ cuộc đời oán kiếp đơn côi
Ta vẫn yêu em như những ngày nào
Nghe kư ức thương dấng tràn khao khát
Hoài niệm tiếng yêu làm sao lạnh nhạt
Nhung nhớ tràn đầy...
Lại tiễn ra khơi....!
BANG NGUYEN.
Vào khoảng trống, mông lung lạnh lẽo
Câu yêu thương lạc trên miền đất lạ
Chẳng đến được người đă quá xa xôi
Muốn gửi về đâu tha thiết đôi lời
Ta chỉ biết nh́n sương trời giăng trắng
T́m ánh sao đêm Đông trên ḍng sông lặng
Lạnh tiếng thở dài sầu lắng tương tư...
Đông đă về se sắt những trang thơ
T́nh đă mất, cả đời mơ nuối tiếc
C̣n lại thôi chút ân t́nh cách biệt
Rầu rĩ cuộc đời oán kiếp đơn côi
Ta vẫn yêu em như những ngày nào
Nghe kư ức thương dấng tràn khao khát
Hoài niệm tiếng yêu làm sao lạnh nhạt
Nhung nhớ tràn đầy...
Lại tiễn ra khơi....!
BANG NGUYEN.