PDA

View Full Version : Thôi Liều.



diepkimphung
04-10-2024, 20:12
Chiều nay gió lạnh lại về
Lòng em lại thấy tái tê nỗi buồn
Ngoài trời nặng hạt mưa tuồn
Còn em thì cứ lệ buồn ướt mi

Từ cái ngày ấy anh đi
Đơn chăn lẻ gối còn gì vui đâu
Em phải ngậm đắng nuốt sầu
Tìm anh nhưng biết tìm đâu bây giờ

Đêm về em vẫn bằng mơ
Có anh bên cạnh những giờ ái ân
Đôi ta nằm xích lại gần
Môi mềm hoá quyện tay trần ấm hơn

Biển tình bão tố sóng cồn
Đôi tim nhịp đập còn hơn sóng trào
Tình nồng tất cả em trao
Bao la như nước dạt dào Biển Đông

Rét về gái chửa có chồng
Làm sao mà ấm trong lòng được đây
Thôi liều ốp ảnh lên face
Ai mà thương tới đến đây em chiều

LL.