diepkimphung
02-10-2024, 18:42
Mưa buồn nhỏ giọt thấm ngoài hiên
Xoá bỏ dùm tôi nỗi muộn phiền
Nợ những chiều say rời lánh ngả
Duyên từng lối hẹn giã từ phiên
Dù xa mấy nẻo tơ ngời đẹp
Dẫu vắng nhiều nơi cảnh ngọt hiền
Khoảng lặng tâm hồn da diết mãi
Cho tình ý vẹn buổi đầu tiên
HƯƠNG THU.
Xoá bỏ dùm tôi nỗi muộn phiền
Nợ những chiều say rời lánh ngả
Duyên từng lối hẹn giã từ phiên
Dù xa mấy nẻo tơ ngời đẹp
Dẫu vắng nhiều nơi cảnh ngọt hiền
Khoảng lặng tâm hồn da diết mãi
Cho tình ý vẹn buổi đầu tiên
HƯƠNG THU.