diepkimphung
28-09-2024, 18:14
Hôm nay trời đã chớm đông
Mà sao cảm thấy trong lòng buồn hiu
Mây hồng ráng đỏ buổi chiều
Bên cầu chờ đợi người yêu thể nào
Chờ hoài cảm giác nao nao
Nhưng người yêu ấy hôm nào còn đâu
Vì em đã bước sang cầu
Thôi ta hãy cất một câu đợi chờ
Coi như kỷ niệm, ước mơ
Một thời ân ái, lời thề trăm năm
Tình yêu có lúc thăng trầm
Đâu được phẳng lặng như đầm mùa thu
Giờ đây trời đất mây mù
Mưa đông đã đổ quên câu hẹn thề
Bây giờ ta viết thành thơ
Để làm kỷ niệm một thời đã yêu.
TRỊNH KỲ DIỆN
Mà sao cảm thấy trong lòng buồn hiu
Mây hồng ráng đỏ buổi chiều
Bên cầu chờ đợi người yêu thể nào
Chờ hoài cảm giác nao nao
Nhưng người yêu ấy hôm nào còn đâu
Vì em đã bước sang cầu
Thôi ta hãy cất một câu đợi chờ
Coi như kỷ niệm, ước mơ
Một thời ân ái, lời thề trăm năm
Tình yêu có lúc thăng trầm
Đâu được phẳng lặng như đầm mùa thu
Giờ đây trời đất mây mù
Mưa đông đã đổ quên câu hẹn thề
Bây giờ ta viết thành thơ
Để làm kỷ niệm một thời đã yêu.
TRỊNH KỲ DIỆN