diepkimphung
19-09-2024, 19:35
Em như cơn gió mồ côi
Lang thang lạc giữa vũng đời nhân gian
Anh là sương sớm đa đoan
Rớt trên đồng cỏ chợt tan nửa mùa
Ướt lòng ngọn gió đi qua
Mơn man lạc thú trăng hoa với đời
Em làm chiếc lá rơi rơi
Chạm vào quá khứ nói lời thứ tha
Mưa chiều ngọn cỏ phun hoa
Thoảng thơm hơn cả trái chua em từng
Em chao ngọn gió lưng chừng
Làm anh bối rối ngập ngừng chơi vơi
Cứ là ngọn gió mồ côi
Để anh buộc một góc trời đón em
Sương rơi nhuộm tóc em mềm
Đêm thu gió gác trăng thềm đợi anh
NGUYEN LE.
Lang thang lạc giữa vũng đời nhân gian
Anh là sương sớm đa đoan
Rớt trên đồng cỏ chợt tan nửa mùa
Ướt lòng ngọn gió đi qua
Mơn man lạc thú trăng hoa với đời
Em làm chiếc lá rơi rơi
Chạm vào quá khứ nói lời thứ tha
Mưa chiều ngọn cỏ phun hoa
Thoảng thơm hơn cả trái chua em từng
Em chao ngọn gió lưng chừng
Làm anh bối rối ngập ngừng chơi vơi
Cứ là ngọn gió mồ côi
Để anh buộc một góc trời đón em
Sương rơi nhuộm tóc em mềm
Đêm thu gió gác trăng thềm đợi anh
NGUYEN LE.