diepkimphung
12-09-2024, 20:26
Cho tôi hồi tưởng ước mơ
Quay về quá khứ tuổi thơ thuở nào
Thời gian cố gắng qua mau
Đôi mươi tuổi lẻ biết bao thăng trầm
Buồn vui lẫn lộn âm thầm
Nhưng nhờ ý chí từ tâm kiên trì
Vững vàng năng động bước đi
Vượt lên số phận cũng vì tương lai
Có công đem sắt dũa mài
Thành đạt đã đến cho ngày hôm nay
Tóc huyền buông xoã quá vai
Áo dài màu trắng chưa phai nhạt mờ
Ban mai hứa hẹn ngồi chờ
Tình bạn tri kỷ duyên tơ tâm đầu
Mắt nhìn suy nghĩ bể dâu
Tâm hồn sảng khoái u sầu biến tan
NGUYỄN KÝ.
Quay về quá khứ tuổi thơ thuở nào
Thời gian cố gắng qua mau
Đôi mươi tuổi lẻ biết bao thăng trầm
Buồn vui lẫn lộn âm thầm
Nhưng nhờ ý chí từ tâm kiên trì
Vững vàng năng động bước đi
Vượt lên số phận cũng vì tương lai
Có công đem sắt dũa mài
Thành đạt đã đến cho ngày hôm nay
Tóc huyền buông xoã quá vai
Áo dài màu trắng chưa phai nhạt mờ
Ban mai hứa hẹn ngồi chờ
Tình bạn tri kỷ duyên tơ tâm đầu
Mắt nhìn suy nghĩ bể dâu
Tâm hồn sảng khoái u sầu biến tan
NGUYỄN KÝ.