diepkimphung
11-09-2024, 18:29
(Thơ QUỐC XỨNG, gửi tặng NGUYỆT XƯA, nay là NGUYỆT QUÁCH).
Vẫn là Nguyệt của ngày xưa
Mà như trăng sáng dưới mưa rầu rầu
Vẫn là Nguyệt của ngày nào
Mà như Trăng sáng rầu rầu dưới mưa
Huyền chi thăm thẳm xa xưa
Để cho giông dật, gió mưa năo ḷng
T́nh c̣n đọng lại lưng tṛng
Yêu c̣n rũ rượi nỗi ḷng xa xưa
Em ơi!
Mong sao Trăng sáng đừng mưa
Cho anh ngắm chút..."Vầng Khuya"...đỡ buồn!!!
QUỐC XỨNG.
Vẫn là Nguyệt của ngày xưa
Mà như trăng sáng dưới mưa rầu rầu
Vẫn là Nguyệt của ngày nào
Mà như Trăng sáng rầu rầu dưới mưa
Huyền chi thăm thẳm xa xưa
Để cho giông dật, gió mưa năo ḷng
T́nh c̣n đọng lại lưng tṛng
Yêu c̣n rũ rượi nỗi ḷng xa xưa
Em ơi!
Mong sao Trăng sáng đừng mưa
Cho anh ngắm chút..."Vầng Khuya"...đỡ buồn!!!
QUỐC XỨNG.