PDA

View Full Version : Đêm Buồn Phố Lẻ.



diepkimphung
09-09-2024, 17:30
Đêm nay buồn...
ngồi ngắm những vì sao
Trong yên lặng
lòng bỗng như nghẹn ngào
Bao kỷ niệm
nhiều khi mang phiền não
Ôi cuộc đời
còn có bao chuyện buồn

Có bóng hình...
ngày tháng vẫn nhớ luôn
Không gặp được
vì nhốt trong tâm hồn
Bao ước nguyện
cũng bỏ ta mà trốn
Để bây giờ...
Ta ngồi buồn nhớ mong.

Bão qua rồi...
Hậu quả rối tơ lòng
Em bên ấy
Vườn hồng nhìn tan nát
Ngồi bó gối
Mưa lũ như buộc lạt
Biết làm sao
Trời rào rạt mưa rơi

Đêm nay buồn lòng dạ cứ chơi vơi.


KIM TRẮNG.