diepkimphung
09-09-2024, 02:21
Anh nhớ ngày xưa mới biết em
Anh say ngây ngất vẻ đẹp này
Bao đêm thao thức ngày ngơ ngẩn
Mong được một lần gặp người ta
Thấm thoát thời gian năm tháng qua
Đoá hồng hoa ấy vẫn ngọc ngà
Mắt xanh môi đỏ da mịn trắng
Trái tim nàng vẫn nặng ḷng yêu
C̣n nhớ không em cái buổi chiều
Thu về vàng lá gió liêu xiêu
Nắng dồn mưa góp trời giông tố
Tim vẫn hẹn nhau ngộ nhỉ ḿnh
Có lúc b́nh minh chớm tan sương
Dẫn xe qua cổng dựng mé đường
Áo dài hoa tím pha bông trắng
Anh lặng nh́n em tim luyến thương
Cứ tưởng t́nh yêu xa xa măi
Mười năm gặp lại phút tương phùng
Bàn tay anh đă quen cầm súng
Nay nắm tay ḿnh tim cứ rung...
BUI NGỌC LÂN.
Anh say ngây ngất vẻ đẹp này
Bao đêm thao thức ngày ngơ ngẩn
Mong được một lần gặp người ta
Thấm thoát thời gian năm tháng qua
Đoá hồng hoa ấy vẫn ngọc ngà
Mắt xanh môi đỏ da mịn trắng
Trái tim nàng vẫn nặng ḷng yêu
C̣n nhớ không em cái buổi chiều
Thu về vàng lá gió liêu xiêu
Nắng dồn mưa góp trời giông tố
Tim vẫn hẹn nhau ngộ nhỉ ḿnh
Có lúc b́nh minh chớm tan sương
Dẫn xe qua cổng dựng mé đường
Áo dài hoa tím pha bông trắng
Anh lặng nh́n em tim luyến thương
Cứ tưởng t́nh yêu xa xa măi
Mười năm gặp lại phút tương phùng
Bàn tay anh đă quen cầm súng
Nay nắm tay ḿnh tim cứ rung...
BUI NGỌC LÂN.