PDA

View Full Version : Cà Phê Và Em.



diepkimphung
05-09-2024, 01:47
Chát, đắng, cay, nồng, say hồn nhạc
Đài trang thanh thoát một gót sen.
Nhiều đêm thao thức không sao hiểu
Nhớ vị cà phê hay nhớ em...?

DKB.

*****

ĐƯỢM SẦU.

Ra thành vui lễ mắc cơn ngâu
Ghé quán quen xưa đượm trĩu sầu
Khói thuốc quyện ḷng say giọt đắng
Nhan hồng gót liễu lạc về đâu...?

KIMBANG DU.

diepkimphung
05-09-2024, 01:52
CHIA XA.

Hoa xưa gió tạt về đâu?
Ồ ngộ thay....Ánh trăng sầu triền miên!
Người đi gửi lại niềm riêng
Ghềnh nghiêng, thác cạn giữ nguyên đẹp ḷng...

DKB.