PDA

View Full Version : Chẳng Hiểu Sao.



diepkimphung
03-09-2024, 17:14
T́nh chả hiểu sao mà ta thơ thẩn
Tối về nhà nhớ thật đến mông lung
Chẳng biết sao nó cứ lùng bùng
Người phương ấy có nhớ ta không vậy

Hồi hộp lắm mà tim rung thật đấy
Cứ chiều nao hoa sữa toả thiết tha
Hương hoa bay ngào ngạt nhớ mặn mà
Rồi nỗi nhớ câu ca bay thăm thẳm

Con tim trái người ơi trong say đắm
Rằng nhớ mong thương lắm đỏ đôi môi
T́nh mông lung sao ngỡ cứ bồi hồi
Con sóng biển nhấp nhô trong t́nh ư

Sao đắm đuối gọi ḷng bao suy nghĩ
Mà buồng tim níu vị nóng hừng hừng
Thời gian trôi cứ muốn gặp người dưng
Ấy có biết ta yêu từng nỗi nhớ

Sao có thể để t́nh ta tan vỡ
Mà em đây trăn trở bến phương xa
Em tin rằng hai ta chung một nhà
Ta chung thuỷ thiết tha yêu nhau nhé

NGỌC ÁNH.