diepkimphung
02-09-2024, 18:32
Nhớ Anh Em gửi vào thơ
Gửi thương gửi cả ngẩn ngơ trong ḷng
Trời chiều ai thả nhớ mong
Em gom sợi nắng về hong nỗi niềm
Gần nhau cảm thấy b́nh thường
Vắng nhau mới thấy vấn vương trong ḷng
Dấu niềm thương nhớ mênh mông
Vào Thu xanh biếc, vào hồng chân mây
Lúc gần thương nhớ đâu đây
Khi xa mới biết đời này có anh
Đêm nằm thao thức năm canh.
Vần thơ em viết....
Tặng dành ḿnh Anh....
BANG NGUYEN.
Gửi thương gửi cả ngẩn ngơ trong ḷng
Trời chiều ai thả nhớ mong
Em gom sợi nắng về hong nỗi niềm
Gần nhau cảm thấy b́nh thường
Vắng nhau mới thấy vấn vương trong ḷng
Dấu niềm thương nhớ mênh mông
Vào Thu xanh biếc, vào hồng chân mây
Lúc gần thương nhớ đâu đây
Khi xa mới biết đời này có anh
Đêm nằm thao thức năm canh.
Vần thơ em viết....
Tặng dành ḿnh Anh....
BANG NGUYEN.