diepkimphung
28-08-2024, 02:07
Có những ngày thật buồn như hôm nay
Em lặng lẽ tìm về miền ký ức
Để chợt nghe trái tim luôn đau nhức
Bởi một người em chẳng thể nào quên
Có những chiều nhìn vạt nắng ngủ yên
Trên vòm lá bầy chim quên tiếng hót
Mênh mang qua hồn nỗi buồn bất chợt
Đánh thức trái tim tưởng đã ngủ vùi
Chẳng phải vậy đâu em giả vờ thôi
Giả vờ quên anh giả vờ không nhắc...
Giả vờ vui trên môi cười ánh mắt
Chứ thật ra lòng đã nát tan rồi
Cố giả vờ nên đau lắm anh ơi
Khi nỗi nhớ cứ cồn cào day dứt
Chẳng thể nguôi dẫu chỉ là một phút
Em giận mình giận trái tim ngu ngốc
Chẳng chịu nghe lời mãi nhớ người ta
Sao miệng cười mà nước mắt nhạt nhoà
Kỷ niệm còn đây người đã đi xa
Em tự nhủ biết làm sao quên được
LÊ THUỶ TRÚC.
Em lặng lẽ tìm về miền ký ức
Để chợt nghe trái tim luôn đau nhức
Bởi một người em chẳng thể nào quên
Có những chiều nhìn vạt nắng ngủ yên
Trên vòm lá bầy chim quên tiếng hót
Mênh mang qua hồn nỗi buồn bất chợt
Đánh thức trái tim tưởng đã ngủ vùi
Chẳng phải vậy đâu em giả vờ thôi
Giả vờ quên anh giả vờ không nhắc...
Giả vờ vui trên môi cười ánh mắt
Chứ thật ra lòng đã nát tan rồi
Cố giả vờ nên đau lắm anh ơi
Khi nỗi nhớ cứ cồn cào day dứt
Chẳng thể nguôi dẫu chỉ là một phút
Em giận mình giận trái tim ngu ngốc
Chẳng chịu nghe lời mãi nhớ người ta
Sao miệng cười mà nước mắt nhạt nhoà
Kỷ niệm còn đây người đã đi xa
Em tự nhủ biết làm sao quên được
LÊ THUỶ TRÚC.