PDA

View Full Version : Em Cưới Người T́nh.



diepkimphung
23-08-2024, 01:22
Tôi khinh nhờn xa lánh kẻ tiểu nhân
Cớ sao lại bao nhiêu lần phiền toái
Không nói có...chi điều bại hoại
Biết làm sai sao chẳng ngoái lại nh́n

V́ nhẹ ḷng nên đă trót lầm tin
Ngỡ nhân nghĩa như muôn ngh́n người khác
Sao có thể lọc lừa như canh bạc
Tiếng anh trai lại đổi khác mất rồi

Đă nhiều lần dụ dỗ ép uổng tôi
"Yêu anh nhé! dù đầu môi chót lưỡi!"
Lại giả dối cảm giác buồn rũ rượi
Vẫn là không...tôi sẽ cưới người t́nh

Đă bao lần thiếu tế nhị rẻ khinh
Tôi lên tiếng:_ "chuyện gia đ́nh hệ trọng"
Ḷng thiết nghĩ dù ngoài khơi lắm sóng
Cũng có khi phải lắng đọng một giờ

Yêu cuộc đời và yêu những vần thơ
Đừng quấy nhiễu hăy tôi thờ chân lư
Tôi đă nói hết những ǵ suy nghĩ
Hiểu cho tôi chẳng t́nh ư bao giờ

NGUYỄN NGỌC.