diepkimphung
19-08-2024, 18:48
Anh chỉ là anh nhà quê
Thường hay góp nhặt chữ về làm thơ
Ghép vần gieo chữ mỗi giờ
Cho vui trong dạ trang thơ mỗi ngày
Anh chỉ là trai nhà nông
Mỗi ngày nuôi ư gieo trồng làm thơ
Niềm vui câu chữ mỗi giờ
Da nhăn tóc bạc câu thơ vẫn c̣n
Anh chỉ là anh mà thôi
Khi có sự kiện lại ngồi làm thơ
Ngắm hoa cây cảnh mỗi giờ
Ư thành câu chữ nên thơ mỗi ngày
Anh chỉ là anh dân cày
Khi rảnh điện thoại cầm tay viết bài
Nhiều thể thơ phú mà hay
Là niềm vui thú mỗi ngày mà thôi
Ngũ ngôn, bát cú luôn tay
Thất ngôn, lục bát mỗi ngày vẫn vui
Tham gia mấy chục trang rồi
Nhiều trang đă giử lời mời vào ngay
Anh vẫn thơ phú nỗi ngày
Thơ t́nh, thơ cảnh vui thay cuộc đời
Đang c̣n viết được không ngơi
Gieo vần ghép chữ cho đời vui thêm.
NGUYỄN ĐỨC SƠN.
Thường hay góp nhặt chữ về làm thơ
Ghép vần gieo chữ mỗi giờ
Cho vui trong dạ trang thơ mỗi ngày
Anh chỉ là trai nhà nông
Mỗi ngày nuôi ư gieo trồng làm thơ
Niềm vui câu chữ mỗi giờ
Da nhăn tóc bạc câu thơ vẫn c̣n
Anh chỉ là anh mà thôi
Khi có sự kiện lại ngồi làm thơ
Ngắm hoa cây cảnh mỗi giờ
Ư thành câu chữ nên thơ mỗi ngày
Anh chỉ là anh dân cày
Khi rảnh điện thoại cầm tay viết bài
Nhiều thể thơ phú mà hay
Là niềm vui thú mỗi ngày mà thôi
Ngũ ngôn, bát cú luôn tay
Thất ngôn, lục bát mỗi ngày vẫn vui
Tham gia mấy chục trang rồi
Nhiều trang đă giử lời mời vào ngay
Anh vẫn thơ phú nỗi ngày
Thơ t́nh, thơ cảnh vui thay cuộc đời
Đang c̣n viết được không ngơi
Gieo vần ghép chữ cho đời vui thêm.
NGUYỄN ĐỨC SƠN.