diepkimphung
11-08-2024, 19:24
Con đường thuở xưa từng chung bước
Dòng thời gian xoay ngược mất rồi
Mây trời theo gió cuốn trôi
Bụi trần mờ mịt xa xôi phương nào
Trong sâu thẳm nghẹn ngào thương nhớ
Gió mùa thu mà ngỡ tiếng ai
Đêm trường thổn thức thở dài
Mưa lòng chan ướt đầm đìa canh khuya
Con đường ấy đã chia hai nẻo
Lối về xưa mây kéo vũ vần
Nhạt nhoà hình bóng cố nhân
Chỉ còn đơn điệu gót chân lẻ sầu
Thu ươm sắc phai màu úa rủ
Chớm sang mùa đong đủ sầu tư
Biệt ly cũng chẳng tạ từ
Đường xưa lối cũ ngỡ như vô hình
Mùa thay lá sợi tình đứt đoạn
Nửa cuộc tàn, vương vấn rã rời
Thương yêu mặn chát muối đời
Trăm năm đi ngược xa vời vợi xa...!?
MẠC LỢI.
Dòng thời gian xoay ngược mất rồi
Mây trời theo gió cuốn trôi
Bụi trần mờ mịt xa xôi phương nào
Trong sâu thẳm nghẹn ngào thương nhớ
Gió mùa thu mà ngỡ tiếng ai
Đêm trường thổn thức thở dài
Mưa lòng chan ướt đầm đìa canh khuya
Con đường ấy đã chia hai nẻo
Lối về xưa mây kéo vũ vần
Nhạt nhoà hình bóng cố nhân
Chỉ còn đơn điệu gót chân lẻ sầu
Thu ươm sắc phai màu úa rủ
Chớm sang mùa đong đủ sầu tư
Biệt ly cũng chẳng tạ từ
Đường xưa lối cũ ngỡ như vô hình
Mùa thay lá sợi tình đứt đoạn
Nửa cuộc tàn, vương vấn rã rời
Thương yêu mặn chát muối đời
Trăm năm đi ngược xa vời vợi xa...!?
MẠC LỢI.